Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Về quê em đất Miền Tây- chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo

Về quê em đất Miền Tây
chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
------------------------------------------------------------


   VỀ QUÊ EM ĐẤT MIỀN TÂY

Về quê em đất Miền Tây
Nghe câu hò vọng nơi đây mát lòng
Đâu đâu cũng ngát thơm nồng
Vườn cây trái ngọt cánh đồng ngất ngây
Theo con nước lớn mỗi ngày
Phù sa sóng sánh nặng đầy tình quê
Có ai rắc bỏ bùa mê
Đưa tôi vào chốn miền quê đất này
Miền Tây nay đã đổi thay
Cá tôm đầy ắp mê say hương trời
Sáu câu vuốt nhẹ người ơi
Mà đi vào trái tim tôi lúc nào
Thương thời nhớ bóng trăng sao
Chờ con nước lớn để vào đón em
Nhớ ngày xưa mới làm quen
Áo bà ba tím say mềm lòng anh

Về quê em đất Miền Tây


         ĐÊM BẠC LIÊU NGHE TIẾNG ĐỜN CA TÀI TỬ

Đêm nghe tiếng đờn ca tài tử
Từ Bạc Liêu vang vọng xa gần
Những cung bậc đưa ta về miền sông nước
Tiếng lòng tri ân thấm đẫm đất Phương Nam

Chiếc nón lá thêm sắc màu đêm lễ hội
Áo bà ba em nhuộm tím dòng sông
Chiếc ghe lướt theo giọng ca mềm ngọt
Như mạch nước chảy đều tạo bản sắc riêng

Đêm nghe tiếng đờn ca tài tử
Trải tiếng lòng châu thổ ngân vang
Nơi tụ hội cho những người mộ điệu
Thưởng thức ngón đờn vuốt nhẹ sáu câu

Từ Thành Phố, Bình Dương, Đồng Tháp…
Réo rắt đờn ca “Đêm lạnh chùa hoang”
Về Bạc Liêu “Nhớ bên sông vảm cỏ”
“Máu nhuộm sân chùa” sống lại chất giọng vàng

Anh mê giọng hát từ lúc nào không biết
Đất Phương Nam nơi hò hẹn nhau về
Quyện tiếng đờn gởi vào miền sông nước
Điểm nhấn đầu mùa - Nhớ quá Bạc Liêu ơi!

Về quê em đất Miền Tây


ĐIỆU HÒ MIỀN SÔNG NƯỚC

Hò… ơ…ờ ớ ớ… ơi…

Ai khua đẩy mái chèo qua
Đưa con nước lớn… phù sa mùa về
Cù lao xanh mướt sum sê
Áo bà ba tím… say mê lòng người
Ngược xuôi theo điệu hò ơi …
Bổng trầm trải mãi trong tôi ru hồn
Về thăm lại khúc sông Tiền
Bên kia là Bến Tre miền tôi yêu…
Ghe em sương gió nắng nhiều
Câu hò ngọt cả sông chiều khách xa
Mải mê nghe tiếng em ca
Mà quên chín khúc sông pha nhịp đều
Thương thời nhớ bến sông yêu
Màu mây quấn quýt nhuộm chiều hoàng hôn
Điệu hò vang mãi ru hồn
Trăng khuya đọng lại nỗi niềm Miền Tây

Hò… ơ… ờ ớ ớ…ơi…

----------------Nguyễn Vĩnh Bảo----------------

Về quê em đất Miền Tây

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian