Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khúc tháng Tám- Thuận Thảo

Khúc tháng Tám


KHÚC THÁNG TÁM

Tháng tám về quay quắt một mùa thương
Cây trút lá từng chiếc len song cửa
Cúc vàng ươm... ru mùa thu lần nữa
Khoảng sân đầy...chạnh gót đón thu sang...

Có còn chăng chút nắng chiều hạ tàn
Miền thinh lặng nghe nỗi niềm sương khói
Ta gom hết những ưu phiền quá đỗi
Thả theo dòng cho tháng bảy xa trôi ...

Tháng tám về vùng kí ức tinh khôi
Ta ngồi đếm...thời gian mùa mận chín
Ta ru ta giấc mùa thu dâng kín
Giấu nỗi buồn... trong ảo ảnh nhân gian

Tháng tám về thu đọng giọt môi ngoan
Bao tiếc nuối cho một thời vụng dại
Góc riêng ta..của một thời xa ngái
Tuổi thơ ngây... ôm kỉ niệm đan cài...

Tháng tám về ...chiếc lá mộng thu phai
Ta nhặt chút hoàng hôn viết đôi dòng thơ thẩn
Kí ức thu về bên thềm hoa nắng
Neo tiếng trở mình...thầm lặng níu thời gian..!

                Thuận Thảo

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian