Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chớm thu- Xuân Môn





CHỚM THU!

Gặp em - người mộng năm nào
Xuân thì hé nụ để bao người... rình
Anh vô duyên lụy chữ tình
Cây Si chịu tiếng một mình đa mang

Em nay người của... muộn màng
Ngập ngừng Cúc gửi sắc vàng vào thu
Luênh loang cuối ngõ sương mờ
Cau buông màu úa hững hờ xuống đêm

Nắng phai vùi bóng cỏ mềm
Bàng khô giấu bẽ bắt đền... sấu chua
Thị vàng nín thở chờ mưa
Ổi ương chín gượng cho vừa lòng nhau

Tiếng ve sót rụng đáy sầu
Chạm lòng tháng tám vướng màu thời gian
Đàn gà bới nát chiều vàng
Buồn không nhặt được chút tàn thu xưa

Gió gầy luồn kẽ lá thưa
Mình không nhau mấy chục mùa heo may
Bốc trăng giờ lọt kẽ tay
Thì thôi uống cạn... tình ngày chớm thu!

Xuân Môn- Tháng 8/2015

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian