Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đà Lạt tôi yêu- chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo

ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ HÔM NAY


ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ HÔM NAY

Xe vừa mới chớm đỉnh đèo
Đã nghe thấy tiếng thông reo ngút ngàn
Hương thơm bốn phía ngập tràn
Bắt đầu câu chuyện râm ran phố tình
Bắt đầu thêm áo cho mình
Đất trời như sẵn gợi tình khách xa
Bên kia bát ngát là hoa
Bên này xanh cả đồi trà nhấp nhô
Hồn như đi giữa trong mơ
Động lòng ra một chùm thơ tặng người
Chiều giăng sương khói khắp nơi
Một vòng quanh đến chân đồi phố xưa
Mặc ai có bạn đón đưa
Còn tôi thả bộ cho vừa lòng tôi
Nhiều khi muốn thốt thành lời
Thiên nhiên khéo tạo ra nơi quê này
Với bao khối óc bàn tay
Xây lên thành phố hôm nay tuyệt vời


         Nguyễn Vĩnh Bảo

ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ HÔM NAY


ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ TÔI YÊU

Bốn mùa nghe tiếng thông reo
Vẫn thơm ngát cả núi đèo phố xưa
Lang thang sương khói lưa thưa
Hương bay tỏa khắp gió mưa bụi mờ
Da em trắng ngọt câu thơ
Tiếng em nhỏ nhẹ ngẩn ngơ núi rừng
Ngắm trời hoa bước ngập ngừng
Phố xưa ngày ấy đã từng liêu xiêu
Về thăm Đà Lạt thân yêu
Màu hoa sóng sánh thêm nhiều sắc hoa
Đường lên phố núi gần xa
Hình như đã phải lòng ta lâu rồi

         Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian