Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lặng lẽ hy sinh- Xuân Môn

Lặng lẽ


   LẶNG LẼ HY SINH
(Kính tặng những người cha Việt Nam...)

Ngày sinh con đứa thứ ba
Con ra đời, vợ lìa xa cuộc đời
Nỗi đau cha nghẹn đắng lời
Thương bầy con dại nụ cười mang tang

An lòng vợ trẻ suối vàng
Cha làm gà trống nuôi đàn con thơ
Niềm riêng thôi chẳng trông chờ
Tối đêm Trống gáy mày mò sớm mai

Làm cha làm mẹ - cả hai
Tảo tần giật gấu vá vai tháng ngày
Một đời đắp đổi chạy vay
Dành cho con có đủ đầy yêu thương...

Ba con dần đã lớn khôn
Theo nhau tình nguyện lên đường tòng quân
Con đi giữ lúa xanh đồng
Ở nhà cha mỏi lòng trông con về!

Ngày kia mưa gió não nề
Út cưng “đi” chẳng còn về nũng cha
Đau buồn chưa kịp lên da
Tin hai con mất lại về ... chiều mưa

Tiếng cười chết giữa vui đùa
Lòng cha rách nát gió lùa dồn cơn
Mưa đông chồng chất đau buồn
Không còn đủ nước mắt tuôn thành dòng...

Quê hương tạc đá ghi công
Ơn người ngã xuống - non sông thái bình
Cha người lặng lẽ hy sinh
Vì tình... không lấy cho mình chút danh...

                       Xuân Môn- Tháng 7/2015

------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian