Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hồn quê- Xuân Môn

Hồn quê


HỒN QUÊ

Biết con đặc sản, cao lương
Món ăn âu á đã thường dùng quen
Lén trưa lội nát đồng phèn
Giỏ cua nặng – mẹ cười lem lấm bùn

Rau đay trồng trước đợi con
Nhẹ tay mẹ lựa lá non đầu cành
Mắm tôm ngon giấu để giành
Vị quê quyện lại nồi canh đậm đà

Gạch cua vàng ngậy chiều hè
Hương đồng ru lịm nôi tre thuở nào
Hiểu sao? ẩm thực nhiều sao
Sang thừa nhưng thiếu ngọt ngào hồn quê

Cái hồn dắt vía đê mê
Ghé thời thơ ấu tìm về buồn vui
Canh cua ngọt thấu đáy nồi
Lòng con thấm tận cùng mùi vị ngon...

Món quê mẹ nấu cho con
Thảo thơm tình mẹ lắng hồn quê hương!

Xuân Môn

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian