Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiều mưa trên núi- Hương Ngọc

Chiều mưa trên núi


CHIỀU MƯA TRÊN NÚI

Người ngồi hát khúc thương ca
chiều mưa trên núi xót xa cõi lòng
trần gian một kiếp xoay vòng
thương vay khóc mướn tơ chùng biệt ly.
Chúa Phật cũng bỏ đi rồi
còn ta ôm hết sân si cuộc đời
một mình buồn một mình vui
một mình một bóng không ai đợi chờ.
Người ơi đất thấp trời cao
gọi hoài không tới lao đao phận mình.

HƯƠNG NGỌC ( Tháng 7 núi mưa)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian