Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trăng khuyết - Hương Ngọc

TRĂNG KHUYẾT

Tiếng thở dài trong đêm
Nghe sao mà xao xuyến
Mảnh trăng non cuối trời
Lơ lửng chẳng buồn trôi

Chuyện ngày xưa còn mãi
Mắt đen với môi hồng
Chùm hoa vàng bừng sáng
Hẹn hò nhau một lần

Anh bây giờ đã xa
Nợ duyên còn đâu nữa!
Em lận đận một đời
Lòng đâu nở trách ai!

Trăng chỉ một đêm tròn
Rồi trăm năm khuyết mãi
Tim em chỉ một lần
Giấu niềm đau lặng lẽ.

Dây đàn căng trong đêm
Trái tim em cũng vỡ
Cuộc tình buồn ngày xưa
Suốt một đời trăn trở.

       Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian