Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình tháng Năm- Xuân Môn

Tình tháng Năm


TÌNH THÁNG NĂM

Tháng năm thấp thoáng bóng hè
Cây bàng treo ngược tiếng ve sân trường
Thoảng nghe màu trắng còn vương
Mực như vẫn tím đoạn đường em qua

Nụ cười chớm nở non hoa
Bâng quơ mà giống như là cho ai
Ngẩn ngơ hiên trước cành mai
Cái duyên khoe hết ra ngoài với xuân

Tháng năm gom ánh trăng ngần
Đêm về thả nổi đầy đầm Sen xanh
Trắng loang hoa nắng không cành
Nao lòng tiếng Cuốc năm canh gọi hè

Người mang ước hẹn chưa về
Để đau lời hứa với quê ngày nào
Tình quê buộc khúc ca dao
Đem theo thương nhớ gửi vào tháng năm

Lửa hoa Phượng đỏ cháy lòng
Thắp tình phố núi sắc hồng không phai
Tháng năm đêm ngắn ngày dài
Tình chia đều để phần ai… chưa về!

Tháng 5/2015
Xuân Môn

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian