Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thăm quê- Xuân Môn



THĂM QUÊ

Bao năm phố thị đua chen
Đêm đan ánh sáng đèn lem vô tình
Âm thanh nhân tạo lập trình
Gió lười chờ điện nhốt mình trong khuôn

Nhịp sinh học đổi thay luôn
Tim căng lỗi điệu nhiều buồn ít thương
Chiều nay gửi lại phố phường
Đi theo câu hát cùng đường thăm quê

Đồng xanh hong thảm chân đê
Dụ cò trắng cõng nắng về vàng tươi
Gái quê có ngải mê người
Giăng ngang ánh mắt giấu cười nón nghiêng

Lim dim sóng ngủ mạn thuyền
Neo sào đò đợi chở duyên sang đò
Buông dài dây níu diều no
Trẻ trâu dắt tiếng sáo hò về thôn

Mái đình cong vút trăng non
Trăng rơi giếng nước khuya còn chưa tan
Tre xanh vẫy gọi nồm nam
Dẫn theo khói bếp rơm vàng nướng trui

Món ăn dân dã quen mùi
Mà sao quyến luyến tình người hồn quê
Bình yên tình bố chở che
Lời ru mẹ ẵm con về tuổi thơ...

Tình quê từ ấy... đến giờ
Dẫu xa cách chẳng phai mờ trong con!

Xuân Môn- Tháng 5/2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian