Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Phố núi- Xuân Môn



PHỐ NÚI

Núi sinh trước phố bao năm?
Mà sao núi chảnh đứng nằm nghêng ngang
Mọc sau chịu cảnh muộn màng
Phố đành khép nép hai hàng nhìn nhau

Núi nhường nhịn phố cúi đầu
Cho vồng bảy sắc bắc cầu đón mưa
Như tranh thủy mặc thực mơ
Phố chen bóng núi, núi mờ bóng sương

Nghiêng chiều tà áo em buông
Tiếng chuông rơi vỡ hồn vương vấn lòng
ĐăkBla hờn gió ngược dòng
Thuyền xuôi ai chở đợi mong về làng

Mãi nhìn phố nhuộm nắng vàng
Mặt trời vấp ngã sau hàng núi cao
Núi xanh xanh biếc trời sao
Bóng cây giấu phố, tường rào nở hoa

Quanh co dẫn dụ khách xa
Đường như dây buộc núi già phố non
Trót ghiền gỏi lá
* thơm ngon
Say sưa ca khúc Măng Đen
** ủ tình

Ai ơi! cẩn thận … phố xinh
Ngẩn ngơ lỡ để quên mình nơi đây!

Xuân Môn- Tháng 11/2014
------------------------------------------------------------------
* Gỏi lá một trong những món ăn lạ, bổ, ngon; đặc sản của Kon Tum được giới thiệu trong chương trinh “Món ngon ba miền”
** “Tình ca Măng Đen”tình khúc hay ca ngợi Kon Tum của nhạc sĩ Ngọc Tượng. 

Video: Ca khúc Thoáng chiều KonTum



COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian