Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mưa chiều tháng Sáu- Thơ: Mai Hoài Thu, Nhạc: Nguyễn Văn Thơ, Trình bày: Quỳnh Lan

MƯA CHIỀU THÁNG SÁU

          Thơ: Mai Hoài Thu
          Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
          Trình bày: Quỳnh Lan


Chừ tháng sáu, mưa về giăng phố lạ,
Em xứ người lạc bước đếm mưa rơi.
Mưa ngày xưa ở quê nhà nhung nhớ,
Mưa bây giờ, em vẫn nhớ nhung.

Mưa tháng sáu có còn chăng kỷ niệm,
Giọt mưa sầu còn ướt đọng bờ mi…
Em tháng sáu hồn cô đơn quạnh quẽ,
Nưóc mắt tuôn quyện lẫn giọt mưa buồn.

Mưa tháng sáu anh có buồn không nhỉ!
Có bao giờ anh nghĩ đến em không?
Giọt mưa bay thấm ướt dáng em gầy,
Em thèm lắm nụ hôn môi tình tự…

Chiều tháng sáu mưa về hôn tóc rối,
Nỗi nhớ thương da diết mong chờ…
Em tháng sáu như mưa tình tháng sáu.
Giọt vỡ tan, giọt lóng lánh mắt sầu…

Mưa tháng sáu nghẹn ngào nức nở,
Em bước não nùng với nhịp mưa rơi.
Mưa ơi! Hãy mang theo dòng lệ,
Nhỏ xuống hồn anh chút ngậm ngùi…!!!

San Jose, tháng 06/2003
Mai Hoài Thu
-----------------------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian