Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em- Hương Ngọc

Em
    EM                               

Em lãng đãng như mây chiều cuối phố
Em ngu ngơ như thuở mới hẹn hò
Đứng chôn chân giữa trời mưa giá lạnh
Đợi một người dù đã lỡ trăm năm

Phố vẫn cũ, vẫn dịu dàng góc phố
Lối em về có ai đợi ai trông
Anh như một con tàu không bến đỗ
Em sân ga buồn đứng mãi dưới mưa

Chờ một người dù chẳng lời hò hẹn
Để đông về buốt giá với đơn côi
Chút nắng mùa thu không còn sót lại
Để hoa tàn rơi rụng có chờ ai!


                     Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian