Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bạn về nguồn- mời rượu ( Hà An)

BẠN VỀ NGUỒN- MỜI RƯỢU

Bạn đến rồi à- thật là hay
Vào đây làm một chút cay cay
Sao mà đứng phỗng trơ ra thế
Chuồng gà - vài chú xách ra đây

Thế sự, luận bàn- thôi để đấy
Đời người ngắn ngủi mấy gang tay
Về nguồn- gặp gỡ bao bạn cũ
Biền biệt lâu nay, đã mấy thu

Trên chiếu tưng tưng lời thơ phú
Ngoài sân bù khú chuyện tiếu lâm
Rốc hủ hồ lô- trời nghiêng ngã
Trăng soi chén rượu- uống cùng ta (*)


Mày râu, ly cụng nghe rôm rả
Thục nữ, ân cần tiếp mồi ra
Hãy cứ vui bên đời vô ngã
Tình thầy, tình bạn chẳng phôi pha

40 năm rồi sao nhanh quá
Nhanh hơn ta hắt một tiếng" khà"
Sinh Tử bấy lâu trời đã định
Rượu thay lời nói, gửi ân tình

                  HÀ AN (6-6-2015 )
------------------------------------------------------
(*): ý thơ của Cao bá Quát

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian