Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đam mê- Trương Đình Phượng



ĐAM MÊ

Mỗi buổi sáng khi trần gian lột kén
tôi cũng tung tấm chăn ngai ngái mùi những giấc mơ nhập nhoạng hình hài
và xoãi vó vào cuộc chơi số phận
gạo tiền cơm áo
và mỗi tối
khi hố đen lòng người tạm khép
tôi lại về dan díu cùng thơ

nhiều lúc tôi như đứa trẻ lên ba chẳng biết sợ trời sợ đất
khệnh khạng đi mò giới tuyến của ngôn ngữ
nhặt được cánh hoa mục rữa giữa vũng lầy
mà cứ ngỡ hái trọn vú mùa xuân
nắc nẻ cười rung mạch nguồn nhân thế

một đôi lần leo được lên ngọn đồi thấp tẹt thấp tè
nhầm tưởng đã đứng trên đỉnh cuối cùng của sự vinh quang
tôi vênh vang xem những kẻ khác chỉ là bụi cát
cho đến khi những trận bão khen chê ào ạt ùa về
phũ phàng xới tung tận cùng đáy huyệt tâm tư
tôi mới nhận ra
loài đom đóm không phải là vầng dương ngời chói

Lặng lẽ tôi tụt xuống và lê về mái lều xiêu xẹo của tôi
đờ đẫn nhìn thời gian nhễu xuống cánh đồng đam mê chẳng chịt dấu chân chim...


                     Trương Đình Phượng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian