Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Sẽ gặp lại- NTH



      SẼ GẶP LẠI

Xa lâu lắm chưa một lần gặp lại
Cố nhân ơi có còn sống trên đời?
Tuổi xế chiều có được những ngày vui
Bên con cháu hay héo mòn còm cõi ?

Ngày tháng dần qua vui buồn tiếp nối
Có khi nào chạnh nhớ chuyện ngày xưa?
Lần lữa tháng ngày nắng sớm chiều mưa
Hình bóng cũ có còn trong ký ức?

Hay mờ ảo giữa hư hư thực thực
Chẳng nhớ ai và quên cả chính mình?
Như mây chiều trôi giữa quãng trời xanh
Từ đâu đến và về đâu chẳng biết

Đời cõi tạm có chi là bất diệt
Dẫu niềm vui hay nỗi khổ trong đời
Yên lòng đi nhé cố nhân ơi
Sẽ gặp lại khi ta không còn nữa...

              NTH

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian