Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nỗi nhớ tháng năm- Hà An



       NỖI NHỚ THÁNG 5

Tháng Năm lại về đỏ màu hoa lựu
Trời cất mưa đâu, dấu cả gió hè
Như chiếc lá ủ ê-em vẫn thế
Mỗi tháng năm, mỗi ôn chuyện cách xa

Tháng năm đó giã từ nơi quán lá
Con dốc ngược xuôi, ta ở hai đầu
Nắng hạn, bụi mờ con lốc qua mau
Khuất nẻo quanh co lòng đau quạnh vắng

Tháng năm về-giận hờn chi giọt nắng
Cho tàn cây thêm heo hắt lá vàng
Bóng xanh tỏa chập chờn lên đường nhỏ
Che cho em trưa ngược bước đơn côi

Sôi nỗi tháng Năm,ve sầu gọi hạ
Chiều mưa rào, giọt lả tả ngoài hiên
Con sẻ ngô díu mỏ,mắt nhắm thiền
Nắng rời mây hong khô miền tóc ướt

Cỏ còn mềm cho dấu chân mà mượt
Đêm thâu lạnh, gió làm sương khóc mướt
Ánh sao hôm nghiêng lấp lánh triền đồi
Nơi thềm khuya, em ngồi đợi... mây trôi

              HÀ AN(5-2015)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian