Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Những dòng thơ- Thanh Quang

Những dòng thơ


NHỮNG DÒNG THƠ

Có những nhà thơ viết miên man
Viết nhiều viết mãi vạn ngàn trang
Có thể viết hoài lên trang giấy
Chuyện của riêng mình, chuyện thế gian

          Chuyện đời nắng sớm, chuyện mưa tan
          Chuyện bóng hoàng hôn đến vội vàng
          Chuyện dáng cụ già lưng cúi gập
          Chuyện bầy em nhỏ sống lang thang

Chuyện những người con gái hồn nhiên
Màu áo tươi non thật dịu hiền
Một thoáng nhìn thôi nhiều cảm mến
Chẳng biết bao giờ dạ mới quên

          Và gì cũng viết được thành thơ
          Việc nhớ việc thương việc đợi chờ
          Việc giận việc hờn hay yêu ghét
          Cảnh đời dâu biển, nỗi bơ vơ..

Nhưng cũng có điều khó nói ra
Cả đời viết mãi chẳng thành thơ :
Những lời chân thật hay tình cảm
Tận đáy tâm hồn nỗi thiết tha..

          Và viết gì đây.. những tiếng thơ
          Cho người xa, chẳng hẹn mong chờ
          Cho dù chỉ một lần gặp gỡ
          Trong suốt cuộc đời, trong giấc mơ..

Vì viết làm sao được cảm tình !
Một ngày nắng đẹp buổi bình minh
Những tình yêu đã thành mây khói
Trên bến sông buồn khách lặng thinh

             
Thanh Quang

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian