Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngày em về- Nguyễn Ngọc Hùng

Ngày em về


          NGÀY EM VỀ

Em trở về thăm lại những ngày thơ
chiều tháng tư nắng vàng nghiêng phổ nhỏ
vẫn con dốc dài chất đầy nỗi nhớ
mà người thân xa vắng tự bao giờ

Em trở về tìm lại những giấc mơ
thời nít nhỏ có mối tình thơ dại
hoa phượng đỏ luyến lưu thời con gái
áo học trò một thuở ngập ngừng bay

Em lại về với phố núi chiều nay
lang thang tìm hoa cúc quỳ ngày đó
nắng duỗi buồn bên triền đồi bụi đỏ
còn ai theo em ngồi đợi gió về ?

Chiều cao nguyên ngọt đắng giọt cafe
kỷ niệm khóc cười với dăm bạn cũ
câu hát nào nhói lòng người xa xứ
rồi mai đây lại kẻ ở người đi

Mai xa rồi ai hát khúc chia ly
câu thơ cũ rơi vào lòng nỗi nhớ
em mang theo những vui buồn dang dỡ
ta trở về vụn vỡ với ngày xưa ...

        Nguyễn Ngọc Hùng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian