Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Ngày không em- Long Nguyễn

  PARIS NGÀY KHÔNG EM!
                       Kỷ niệm những ngày ở Trường L'ENA

Paris đón anh bằng thảm bạch quả vàng
Cùng những chú sẻ nâu ríu ran gọi rét
Chiều dần buông, nắng kéo dài thành vệt (*)
Cuối chân trời như lụa mong manh

Paris sang mùa cùng bước chân anh
Khóm cỏ đợi mùa xuân nơi góc phố
Nơi anh qua luôn ngập trong nỗi nhớ
Như để anh gần Đức Thọ nhiều hơn

Ngày sang ngày cất giữ một nụ hôn
Những lời yêu thương, vòng tay nồng ấm
Nơi không em thời gian trôi thật chậm
Anh một mình với giá lạnh Paris... !

         (Paris, ngày đầu Đông 2013)

Ngày không em

     (*):  Paris vào mùa Đông: tại các bụi cây quanh nhà thờ Đức Bà có rất nhiều chú sẻ nâu ríu rít và đường phố được trải thảm bằng những chiếc lá cây bạch quả màu vàng... Do thời tiết lạnh nên trên bầu trời khi máy bay bay đều để lại các vệt khói lâu tan như những "dải lụa cuối chân trời".

     Quý độc giả có thể tham khảo thêm bản Pháp văn:



Paris sans toi
              A la mémoire du séjour à Paris, au sein de l’ENA

Paris m’a accueilli avec son tapis de feuilles jaunies
Les oiseaux chantaient pour conjurer le froid d’hiver
Au zénith les avions écrivaient dans le crépuscule
Des calligraphies de soie sur l’horizon

Paris change de saison au rythme de mes pas
La pelouse attend le printemps au bout de la rue
Les lieux que je parcours sont teintés de nostalgie
En me rapprochant de Ductho, Paris s’éloigne

Jour après jour, je conserve, des baisers
Les mots bleus, tes caresses de câlins.
Le temps s’étire sans fin en ton absence
Je me sens si seul dans les frimas de Paris… !

             Paris, Début de l'hiver 2013

----------------------------------------------------------------------


Ngày không em


LINH CẢM THÁNG HAI
                          Nén Tâm hương cho K.H

Sao em vội về mãi một miền xa ?!
Để bến Tam Soa hoa xoan mãi đợi
Linh Cảm tháng hai trong lần gặp cuối…
Thiên Nhẫn một đời, Tùng Lĩnh khôn nguôi !!!

               Ngày 11.2 Ất Mùi (**)

      (**):  cảm xúc về một người bạn gái tên K.H cùng quê mới mất ngày 11.2 Ất Mùi. Các địa danh (bến Tam Soa, Linh Cảm, Thiên Nhẫn, Tùng Lĩnh) đều thuộc quê hương Đức Thọ- Hà Tĩnh và có nhiều kỷ niệm gắn bó với cùng K.H...



Ngày không em


Trăng sáng!

Bất ngờ tôi gặp lại trăng quê
Vầng trăng tôi mơ trong ký ức
Đêm quê! Trăng cùng tôi thao thức
Đan nỗi nhớ vào trăng sáng một vần thơ!

         
Tháng 9/2006

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian