Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thơ vui ngày 8 tháng 3- Xướng họa nhiều tác giả

Thơ vui ngày 8 tháng 3
                                   Xướng họa nhiều tác giả


Bài xướng:

CHÀNG ƠI PHẢI CÓ QUÀ

Nũng nịu chàng ơi phải có quà
Mua gì cũng được nhớ kèm hoa
Đầu thôn bác Bảy khoe vòng ngọc
Cuối ngõ dì Hai chải lược ngà
Vẫn tỏ rằng anh còn trị quốc
Năng chiều để vợ mãi tề gia
Cho dù một lẽ ...cò không tiến
Hãy gắng vì em đợi ở nhà
          (MiMoSa)
vui ngày 8 tháng 3

Các bài họa:


1.NÀNG ƠI - CHỚ BỎ NHÀ !

Bình tĩnh Nàng ơi . Sẽ nhận quà
Tháng ba ngày tám quyết mua hoa
Áo quần Hàn quốc khoe thân ngọc
Vòng Nhẫn Thái lan tỏa nét ngà
Ấn độ khăn voan che mái tóc
Hoa kỳ mỹ phẩm dưỡng làn da
Băn khoăn bởi lẽ ... thiều đang tiến
Thông cảm dùm anh ... chớ bỏ nhà ..
     (Ngô Quang Hùng  6/3/2015)



2.TẶNG QUÀ

Có lẽ ngày mai phải tặng quà
Kèm theo lễ vật với chùm hoa
Về nhà tặng vợ đôi vòng xuyến
Đến sở trao Làng chuỗi ngọc ngà
Tỏ rõ mày râu chơi xả láng
Yêu chiều phụ nữ giỏi tề gia
Yên lòng khắc phục thùng ngân sách
Đẹp đẽ vui vầy khắp cửa nhà
   (Nguyen Canh Hoa - 6/3/2015)



3.CHẲNG CẦN BIẾT

Phụ nữ ai ai chả thích quà
Nhất là lại được tặng kèm hoa
Đôi giầy cao gót tôn chân ngọc
Cái váy nhỏ xinh tạo dáng ngà
Chiếc kẹp ngọc trai đùa mái tóc
Nước hoa ngoại hạng giỡn làn da
Chẳng cần chi biết ai " thiều tiến"
Cứ nhận là vui - hát toáng nhà.
        (Hà Thu 6/3/2015)



4.QUÀ CHO EM

Ngày mai anh sẽ tặng em quà
Cũng gọi là hoa… hơn cả hoa
Buổi sáng lòa xòa bòng với bưởi
Khuya về nũng nịu ngọc và ngà
Tang bồng kỷ niệm nơi tiên giáng
Chống chếnh mơ hoài chốn cảnh gia
Tết của nàng thơ vui trỗi dậy
Càng nên tổ chức ở trong nhà.
    (Nguyễn Huy Trì 06/03/2015)



5.GIỮ NẾP NHÀ

Khấp khởi mừng vui được lĩnh quà
Tuy rằng chỉ nhận mấy nhành hoa
Không màng váy đũi mơ kiềng ngọc
Chẳng mộng quần the ước nhẫn ngà
Để mỗi ngày âm thầm dệt phúc
Cho từng buổi lặng lẽ bình gia
Chăm cày mải cấy lo làm ruộng
Nguyện trải lòng son giữ nếp nhà
           (MIMOSA)



6.TẶNG QUÀ MỒNG TÁM THÁNG BA

Phận nghèo cà rốt chọn làm quà
Tỉa tót củ cây giống cả hoa
Đưa tặng cho em thay chuỗi ngọc
Đem dâng hiến chị thế vòng ngà
Nhận xong em sướng rơn rơn ruột
Tiếp được chị mừng mát mát da
Có tiếng nhà nghèo nhưng lại thảo
Danh đồn vang khắp đến nhiều nhà
    (Xuan Tuong Tran 07/3/2015)



7. VUI 8-3

Yên chí. Em ơi, ắt có quà
Hương đồng cỏ nội cũng là hoa
Tiền lương tạm ứng- thêm phần lãi
Đặc sản mần chi- mất dáng ngà !
Bếp núc đôi ngày: anh nám mặt
Rong chơi mấy lượt: em hanh da
Cùng nhau bài vở tăng năng suất
Ngày 8 tháng 3 vui cả nhà…
         (Nhuy Gialai)
-----------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian