Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi Pleiku- Lê Hát Sơn

Gởi Pleiku


        GỞI PLEIKU

Không còn những mùa sương
Lãng đãng trên nóc phố
Không còn áo trắng vương
Li ti màu bụi đỏ

Em của thời lá cỏ
Đã đi đâu? Về đâu?
Ta, cố quận ngàn dâu
Bốn mùa đau sắc nhớ

Em từ hiền như cỏ
Hồn nhiên như sớm mai
Bằng bặc dấu xuân phai
Tháng năm dài cung bậc

Tiếng đàn ta ngầy ngật
Say khướt nốt trầm tư
Em-phố nhỏ Pleiku
Đi qua mùa hoa mật

Gởi Pleiku-

Ta về trên đỉnh dốc
Khói thuốc ấm chiều đông.
Ngồi ngó phố mông lung
Tóc bay dài tháng chạp

Lá, thay màu chờ tết
Phố, khoác áo đợi xuân
Ta, có những mùa sương
Thuở em về hoa cỏ

Thèm một màu bụi đỏ
Lấm tấm hạt mưa bay
Pleiku ơi! chiều nay
Sợi khói nào cay mắt!

Sợi khói nào cay mắt
Pleiku ơi! ngày về!

         lêhátsơn
        25.02.2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian