Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đầu năm ngồi nhớ người- Hà An

Đầu năm ngồi nhớ người


     ĐẦU NĂM NGỒI NHỚ NGƯỜI

Nửa giêng, sắc tím ngời ngời
Màu em ưa thích của thời mộng mơ
Mài mực kết mấy vần thơ
Cổng trường ngấp nghé trông chờ trao ai

Chỉ là một thoáng mơ phai
Bóng người đầu ngõ miệt mài bước...chao
Để cho nỗi nhớ bâng khuâng
Hóa thành con nước ra dần dòng sông

Lục bình liu ríu bềnh bồng
Theo con sóng nổi mênh mông đâu rồi
Chiều sim tím phủ lưng đồi
Còn ai dưới gốc cội ngồi nhớ thương

Trăng soi bóng hạc đêm sương
Lời kêu thảng thốt đoạn trường làm sao
Ta ngồi thiền cạnh bờ ao
Chỉ nghe tiếng ếch rót vào tâm linh

Rượu cay ta uống một mình (*)
Đời vẫn như thế khi tình chia xa
Ngất say-hát khúc tình ca
Gỏ nhịp trên đá mời hoa múa cùng

      (*): ý nhac Trịnh Công Sơn
   
HÀ AN( Tháng 3 năm 2015)

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. I don’t know how should I give you thanks! I am totally stunned by your article. You saved my time. Thanks a million for sharing this article.

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian