Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chuyện tình cờ!- Đào Yến Ngọc

Chuyện tình cờ


CHUYỆN TÌNH CỜ

Tình cờ ta yêu nhau,
Rồi nên duyên chồng vợ,
Giữa muôn trùng bỡ ngỡ...
Mình vẫn luôn bên nhau!

        Đến từ hai tinh cầu,
        Dĩ nhiên là khác lắm!
        Qua bao mùa mưa nắng,
        Mình vẫn luôn bên nhau!

Trong thế giới sắc màu,
Nhiều yêu thương, ích kỷ...
Dẫu chẳng cùng suy nghĩ,
Mình vẫn luôn bên nhau!

        Niềm vui thường đến sau,
        Cả cảm thông, thấu hiểu...
        Giận hờn thừa hơn thiếu,
        Mình vẫn luôn bên nhau!

Chẳng ai biết ngày sau,
Chuyện tình cờ là thế...
Đời dẫu là dâu bể
Đừng tình cờ xa nhau!

Đào Yến Ngọc ( Sài Gòn, 6/3/2015)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian