Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ ngắn Nguyễn Ngọc Hùng

Chùm thơ ngắn Nguyễn Ngọc Hùng
----------------------------------------------------------------------


THÁNG BA PLEIKU

Một chiều nắng hanh phố nhỏ
tháng 3 trời chớm giao mùa
Có em dịu dàng qua đó
tháng 3 nhớ mấy cho vừa

Loanh quanh mấy con dốc nhỏ
Pleiku bụi đỏ xa mờ
tháng 3 chập chờn lá đổ
theo em từng bước ngẩn ngơ

Tháng 3 trời chiều lộng gió
em nghiêng một mái tóc bồng
Pleiku chưa xa đã nhớ
chiều bên má đỏ môi hồng ...



HƯ ẢO

Dáng em hay là sương khói đây
vai em lãng đãng những dòng mây
Pleiku mùa ấy chiều quá tím
men tình chưa uống đã ngà say

Hương bưởi nào cho gió thôi bay
hàng cây ngơ ngác bóng ai gầy
thu rơi chầm chậm qua đời vắng
hư ảo tình ta những nợ vay



RỰC RỠ

Rực rỡ bây giờ rực rỡ em
ngày xuân vừa đến nắng thật mềm
gió theo bờ áo vàng hoa cúc
xin đừng lay nữa mái tóc êm

Rực rỡ chiều nay rực rỡ vàng
dã quỳ ngơ ngẩn ngón tay đan
có ai ngồi nhớ bờ vai ấy
còn thấy quanh đây chút dịu dàng ...

       Nguyễn Ngọc Hùng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian