Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Biển nhớ- Thanh Quang



BIỂN NHỚ

Quê ai cát trắng tận trời
Một mùa Đông cũ có người đi qua
Người đi ngày ấy đã xa
Thoáng như cánh nhạn, bao la giữa trời..

Một ngày Xuân, trở lại nhà
Mở trang thơ cũ như là..mới đây !
Bao lần dâu biển đổi thay
Người xưa thì vẫn nơi nầy làm thơ
Câu mong câu đợi câu ngờ,
Câu thương câu nhớ câu chờ bâng quơ
Tình thơ trải mấy mùa trăng
Bạn thơ.. còn biết nói năng lời gì !
Năm tàn ngày tháng lại đi..
Câu thơ ngày ấy thêm màu thời gian :
Người đi giữa buổi Đông sang
Không chờ Tết đến đôi hàng chung vui
Ly cà phê đắng tiễn đưa
Mong hôm nào đó bạn xưa quay về

           
Thanh Quang
     (Kỷ niệm Xuân Ất Mùi)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian