Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngủ đi em- Trương Đình Phượng

Ngủ đi em


       NGỦ ĐI EM

Ngủ đi em
Ngoài kia
gió đưa tang lá úa
sương đêm vun đắp nấm mồ
con dế thổi kèn giã biệt giấc mơ
tầm gửi..

        ngoài kia
        những đôi mắt nghẽn lối
        chỉ thấy mỗi hoa hồng
        lũ phù du ngụp lặn hụt hơi
        ngoi lên bờ biển
        ngỡ mình thành tiên...

                   ngoài kia
                   con tàu xuyên qua hình hài năm tháng
                   oằn mình chở ảo ảnh lợi danh
                   ngủ đi em
                   đừng ru hời kiếp cỏ
                   muôn năm nát dưới chân người
                   những hố sâu khát ánh mặt trời
                   giọt giọt thăng trầm hóa thạch...

                                 ngủ đi em
                                 trong mơ đợi xuân về...

                               
Trương Đình Phượng
                                    

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian