Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngày nắng ấm- Trương Đình Phượng

Ngày nắng ấm


NGÀY NẮNG ẤM

Ngày cựa mình xô dạt bóng đêm
vun xén giấc mơ trên đôi môi con
còn măng sữa nụ cười
mẹ gánh gió sương đi từ khi chưa tỏ mặt người
ký thác khát khao vào đôi chân trần đượm dấu thời gian khắc nghiệt
con thu mình trong chiếc chăn còn vương lời ru da diết
Mặc ngoài hiên gió bấc rỡn mưa phùn
chiều chợ đời
mẹ về liêu xiêu bóng nhỏ
in vào tâm trí con khát vọng vượt trùng khơi

Rồi năm tháng trôi
Con ra đi từ mái tranh nghèo
khập khiễng ký gửi tương lai vào phồn hoa thành thị
khuôn mặt phố phường muôn ngàn thật giả
miệt mài con dẫm nát gian nan...

Mười năm
con còn loay hoay giữa giấc mộng chưa thành
Nhoi nhói lòng mỗi khi mùa trở gió
Đêm đêm giấc mơ con vẫn nồng mùi rơm rạ
Và khói bếp chiều xứ sở thân thương

Mẹ kính yêu
mùa đông dẫu có dài
xuân sẽ đến xua tan màn giá lạnh
Nắng ấm lại chan hoà trên mái nhà ta
tiếng chim ban mai giục mầm non thức dậy
gọi con về bên mẹ đón ngày vui


          Trương Đình Phượng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian