Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mẹ chờ Xuân- Hà An

Mẹ chờ Xuân


           MẸ CHỜ XUÂN

Mẹ nằm mơ bắt cầu vồng
Cho con từ ở mùa đông tìm về
Con vì cuộc sống mãi mê
Lòng già ngóng đợi ủ ê tháng ngày

Khi đàn chim én liệng bay
Mẹ ra tuốt lá cây mai trước nhà
Chỉ mong tết kịp ra hoa
Như là tình cảm món quà của xuân

Sớm mai dáng mẹ trước sân
Lom khom quét lá tấp dần gốc cây
Chạy đi, chạy lại loay hoay
Xua xua, đuổi đuổi một bầy gà đông

Rập rình mổ thóc trên nong
Nếp thơm mẹ mới cất công đổi về
Mẹ chờ làm món ăn quê
Ăn ngon- lũ trẻ thích mê dành phần

Hiu hiu một chút gió xuân
Mẹ mừng buồng chuối không oằn đỗ nghiêng
Có hoa, trái cúng gia tiên
Lo toan quên nỗi ưu phiền- một thân

Mẹ ơi! thương mẹ vô ngần
Đêm nằm thao thức bâng khuâng nhớ người...

      
HÀ AN( Tháng chạp 2014)


COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian