Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi bạn chút nắng & Chạm vào Xuân- Hương Ngọc

Chạm vào Xuân


    GỞI BẠN CHÚT NẮNG

Đông về lòng thấy chơi vơi
Thương bạn đất khách trắng trời tuyết rơi
Dẫu là một bức tranh thôi
Mà thương yêu cả ngàn lời sẻ chia

Phố núi thức cùng trăng khuya
Mà nghe giá lạnh phương xa lạnh về
Thương bạn nghĩa nặng hồn quê
Mùa đông chờ đợi chút hoe nắng vàng

Mình ngồi gom nhặt chói chang
Nhỏ nhoi chút ấm gởi sang bạn cùng
Mai rồi tan tuyết tàn đông
Mùa xuân rười rượi mát lòng bạn ơi...!

            (phố núi 04-02- 2015).
                     Hương Ngọc

Chạm vào Xuân


CHẠM VÀO XUÂN

Bồi hồi lạc giữa xuân sang
Chạm vào đâu cũng ngỡ ngàng tinh khôi
Gió đông chao chát qua rồi
Một mình tôi-lại một tôi tự tình
Một bông cánh mỏng lung linh
Một lộc non nhú tươi xinh mắt ngời
Rượu xuân tôi ủ suốt đời
Rưng rưng thềm nắng hong phơi đợi người

(phố núi 11-02-2015).
Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian