Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ cho ngày 17.02- Thụy Du

CHÙM THƠ CHO NGÀY 17/2

        Kính dâng lên hương hồn những Người con dân Việt đã nằm xuống tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc nhân ngày 17/2/1979


     NẾN HƯƠNG…BUỒN
Nghẹn lòng thắp một nến hương
về đất biên cương, nơi các anh nằm xuống
Tôi muốn hỏi ? tại sao có người lại muốn.
vùi chôn …luống lịch sử buồn.

Ải Nam Quan xưa, mảnh đất cội nguồn
cuối buồn vì không còn nữa
Thù này nếu không quyết rửa
thì sống làm gì giữa lũ cầu vinh ?

Nến hương này gửi chốn u minh
Lặng thinh, tìm bình minh trong đêm tối
Xin hồn các anh …về đưa đường dẫn lối.
Hội trung tu tiếp nối người đi.

Máu xương hy sinh, không là thứ bỏ đi
Mà phải được tiếp ghi vào trang sử
Dù phải vượt qua ngọn kình sóng dữ
Thì lòng Dân chỉ hai chữ căm thù

MẬN VẪN TRẮNG…ĐỒI HOA
Mận vẫn trắng hoa, đồi anh ngủ
Mặc thập lục vàng, tứ tốt… hảo lơ
Mặc hiện thân của lũ bá vơ
Linh xưa vẫn mơ vàng trang sử

Xưa đã đạp sóng kình, bão dữ.
Nay lòng Dân vẫn giữ không lay
Dẫu triều đình vẫn chỉ một, hai
Lặng im, ngồi nhai lời triều cống

Như Cha xưa, sống cho ra sống
Không cuối đầu làm giống ngựa, trâu
Hồn linh bay ở đâu đâu
Xin mau hiệp châu về phố

Khi nhân dân đã hoá thành bão tố
Thì đố ai ? dù cố chặn…ngăn
Biển không còn bờ cuộn sóng triều dâng
sẽ cuốn phăng, lọc lừa lòn cuối.


                Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian