Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cho ngày tình nhân- Thụy Du

CHO NGÀY TÌNH NHÂN


Hơn một nửa đời người anh bị đánh cắp tình yêu
Dấu địa đàng bồng phiêu vuột mất
Đêm tình nhân lâu rồi anh giấu cất
Tận đẩu đâu nơi từng nấc bậc thang

Em nhu mì như sóng bọt tan
Vỗ về anh mênh mang bờ cát
Anh biết rồi mà từ trái tim em bỏng rát
Đốt lên trong anh nỗi khát đợi chờ…

Giá như ngày xưa anh cứ làm một gã khờ
Thì giờ đâu mất em bất ngờ đến vậy
Giá như ngày xưa bên bờ lau sậy
Anh đừng vô tình làm kẻ đi hoang

Địa ngục, thiên đàng với anh giờ đã loãng tan
Bùa mê, ngải trầm Em đừng đa mang thêm nặng
Kẻ tu hành anh đã qua những chặng
Gập ghềnh đường đi miền vắng lặng không tên

Cũng như Em tập nhớ, tập quên
Khi hai chúng ta đứng nơi chênh vênh triền dốc
Cái ngõ nhỏ còn chừa chúng mình một góc ?
Sóng lừng yêu xóa sạch hờn ghen

Đừng Em ! đừng để quên nhớ đan xen
Khi vòng tay ôm chưa quen mùi da thịt
Valentine với anh là đêm mù mịt
Nụ hôn chạm mờ u tịch …dòng Ngân


Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian