Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chào Xuân- Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

CHÀO XUÂN
                         Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

Bài xướng:

CHÀO XUÂN

Dập dìu én lượn đón Xuân sang
Mây trắng lưa thưa rải mấy hàng
Đắm mộng quỳnh dao hương quấn quýt
Say nồng hoa trái gió lang thang
Đong đưa chùm nắng rơi đầu ngõ
Thấp thoáng mành sương rụng cuối làng
Rũ áo phong trần đon đả Tết
Bâng khuâng cạn chén ngắm mai vàng.
      Chu Hồng Trung-07/01/2014

Các bài họa:

 ĐÓN XUÂN
                          (Viet Hung Le)

Lác đác mưa phùn xuân đã sang,
Đong đưa rạng liễu phủ đôi hàng,
Hoàng hôn nắng nhạt, mây lốm đốm,
Buổi xế mưa tàn, gió thảnh thang.
Trống vỗ tưng bừng nơi cuối phố,
Lân reo rộn rả phía đầu làng.
Nôn nao tết đến ta nâng chén,
háo hức nhành mai nở cánh vàng.
           06/01/2015 VHL.



 ĐÓN TẾT
                      (Trì Nguyễn Huy )

Nhộn nhịp khắp miền đón tết sang
Thôn quê chợ búa thắm muôn hàng
Vui như Thị Nở không hoa lá
Khỏe tựa Trí Thâm chẳng thuốc thang
Trẻ chạy hòn bi lăn cuốn ngõ
Ông chơi cờ thẻ cắm đầu làng
Ta thời thủng thẳng vào phây búp
Gọi bạn về tu rượu bắp vàng.
(07/01/2015 – NHT).



NĂM VÀNG
                          (Nguyen Canh Hoa)

Đông qua tết đến đón Xuân sang
Hớn hở mừng vui gặp họ hàng
Gửi gắm niềm mong phát triển mới
Tin vào cuộc sống rộng thênh thang
Đầu năm hái lộc xin cầu phúc
Cuối Hạ vụ thu có lễ làng
Chúc tụng cùng nhau ta cạn chén
Lâng lâng hỷ sự cả năm vàng....!



 ĐÓN XUÂN
                    (Trì Nguyễn Huy)

Trông kìa xuân tết rủ nhau sang
Se sẽ trời xoa ánh nắng vàng
Mừng chị trồng cây không thiếu lỗ
Khen anh nhảy ngựa chẳng cần thang
Mầm xinh trải rộng cùng non nước
Nụ biếc tung vươn cả xóm làng
Tiền bạc leng keng đầy túi đựng
Rau xanh hớn hở thắm muôn hàng.
          (07/01/2015 – NHT)


VÔ ĐỀ
              (Sư Phụ)

Chào xuân chớm nụ cánh mai vàng
Khí tết theo về tận ngõ làng
Đám trẻ vui đùa thêm áo mới
Hội già lo nghĩ thuốc tăng thang
Mấy vần thơ vội gieo hờ hững
Dăm chén rượu suông đợi dăng hàng
Phó mặc thời gian đời cứ vậy
Thỏa vui quên mất vận hèn sang.



XUÂN TẾT
                     (Trì Nguyễn Huy )

Lãng đãng cuối đông mây ánh vàng
Khẽ khàng vẫy gọi đón mùa sang
Xuân về đủng đỉnh hoa vờn lối
Tết đến xôn xao quật xếp hàng
Khắp nẻo Mừng Xuân sao đắm đuối
Nhiều nơi Vui Tết cứ thênh thang
Khẽ khàng góp nhặt vần Xuân – Tết
Chống chếnh gửi trăng mượt khắp làng
             (07/01/2015 – NHT)



XUÂN ĐỢI
                    (Trung Nguyễn Đình)

Bẽn lẽn xuân về đợi bạn sang
Đào mai khởi sắc lộc ken hàng
Lửng lơ đầu núi mây đu võng
Biêng biếc lưng trời ruộng bắc thang
Con bướm rập rờn bông cải bãi
Tiếng chim lảnh lót lũy tre làng
Bút nghiên bừng dậy lòng như đã
Đón khách tao nhân gửi ý vàng
        Nguyễn đình Trung. HB



MỪNG XUÂN
                        (Bình Nguyễn)

Ngào ngạt men nồng xuân đã sang
Hồng nhung lan tím lẫn mai vàng
Rộn ràng oanh yến chung vườn mộng
Lơi lả bướm ong lượn mấy hàng
Hây hẩy má hồng xuôi đến hội
Nhởn nhơ thiếu nữ ngược về làng
Hồn nhiên thanh thản mừng năm mới
Tháng rộng ngày dài cứ thảnh thang
                    MB 8/1/2015.



LẮM TIỀN VÀNG
                             (Xuan Tuong Tran)

Tầm xuân đồng nội bướm thênh thang
Cúc rộ chậu to xếp thẳng hàng
Đào đỏ đâm chồi mừng lộc tới
Mai vàng hé nụ đón tài sang
Rộn ràng xiêng trống vui làng xóm
Nhộn nhịp cờ hoa đẹp xóm làng
Nắng ấm én về mừng tết đến
Cầu mong sức khỏe lắm tiền vàng!
             T Trần 08/01/ 2015.



 HOÀI NIỆM TẾT
                        (Khanh Van Chi Duc)

Lây phây mưa bụi Tết vui sang
Cánh nhạn chơi vơi hàng nối hàng
Gấp gáp chân trời mây vội vã
Nhởn nhơ mặt biển sóng thênh thang
Lao xao chim hót vui ngoài bãi
Phấp phới bướm bay rộn mé làng
Biền biệt phương nào ai có nhớ
Rưng rưng mai hé nở hoa vàng.
            KV- 08.01.2015.



XUÂN ĐẾN SỚM
                      (Ngô Quang Hùng)

Đã thấy nàng Xuân ngấp nghé sang
Trời xanh nắng đẹp gió thênh thang
Lơ thơ khóm trúc đâm chồi biếc
Lác đác cành mai hé nụ vàng
Náo nức đàn em đi dạo phố
Hân hoan lũ trẻ ghé thăm làng
Tưng bừng tết đến vui như hội
Xao xuyến tình thơ thảo ít hàng .
          8/1/2015.NQH



XUÂN
                (Sư Phụ)

Mượn tết tiễn đông xuân ghé sang
Lộc non mơn mởn dăng dăng hàng
Nghinh xuân trăm họ bày mâm quý
Tiễn Táo muôn nhà nhớ bắc thang
Mai nở đào khoe vào tận ngõ
Cờ treo nêu phất khắp muôn làng
Nhân gian mãn sự đồng hoan hỷ
Vạn vật hồi sinh tắm nắng vàng.



MONG XUÂN ĐẾN SỚM
                                         (Hụê Nguyễn)

Gần hai tháng nữa mới xuân sang
Cuống quýt, Hồng Trung vội sắm hàng!
Bạn hữu chưa nhàn cùng tán gẫu
Thi nhân chẳng rảnh để lang thang
Mưa phùn mấy đợt rơi nhòa phố
Gió bấc từng cơn thổi buốt làng.
Vẫn muốn qua nhanh mùa giá rét
Cho đào quyện sắc với mai vàng.
           08/01/2015 - HN



MÙA SANG
                      (Dương Hoàng)

Tầng không én liệng đón mùa sang
Mưa tạnh, mây thưa, nắng trải vàng
Sáng sớm vườn xinh sương lởn vởn
Chiều tà ngõ vắng gió lang thang
Hè sau đài các hồng đôi khóm
Ngõ trước thanh tao trúc mấy hàng
Xuân chớm, Đông tàn vui lễ hội
Trai thanh gái lịch đến thăm làng



CHÚC TẾT THẦY THUỐC
                                          (Dang Kich)

Năm nay Tết đến chẳng chơi sang
Quanh quẩn cháu con, tiếp họ hàng
Trước sảnh dặt dìu hoa với nụ
Trong nhà bày biện thuốc cùng thang
Điệu chèo thánh thót vui khu phố
Nhịp phách ngân nga rộn xóm làng
Chúc bác an khang nhiều phúc thọ
Mùa xuân là cả cánh đồng vàng



VUI XUÂN -TẾT
                     (Minh Hoa)

Đông đón xuân về tết lại sang
Hồng hồng đào nụ sắp muôn hàng
Hương trầm trầm mặc nương làn gió
Hoa cảnh cảnh vui xếp bậc thang
Náo nức cháu con chồn rộn xóm
Rộn ràng trai gái dạo quanh làng
Xuân lai, xuân khứ, xuân trường thọ
Bô lão mừng vui đón tuổi vàng



 BỨC TRANH
                      (Trì Nguyễn Huy)

Đông nằm lì đó xuân dòm sang
Đợi đến giao mùa sẽ xếp hàng
Náo nức vùng xuôi quày lộ tết
Bơ vơ chốn núi ruộng tròi thang
Thành đô con trẻ tung tăng phố
Biên ải cụ già quanh quẩn làng
Chắc hẳn ngược xuôi đều hớn hở
Tết về Xuân đến rộ mai vàng.
(10/01/2015 – NHT)



XUÂN ĐẾN
                        (Nhuy Gialai)

Len giữa lạnh đông- Xuân chớm sang
Kìa muôn áo mới trẻ chen hàng
Đào tơ hé nụ, duyên e ấp
Quất lão vin cành, dáng thảnh thang
Hối hả tàu xe xuôi cố quận
Xôn xao bánh trái rộn thôn làng
Tưng bừng vạn vật khoe tươi thắm
Muôn nẻo tình Xuân- ước mộng vàng…



 MÙA ĐÔNG NHỚ NHÀ
                                (Thanh Binh)

Quê nhà nao nức đón Xuân sang
Sắp Tết chợ hoa chắc đắt hàng
Thời tiết nơi nầy đang giá lạnh
Mùa đông xứ lạ kéo thênh thang
Bầu trời ảm đạm màu mây xám
Cảnh vật đìu hiu dạ lỡ làng
Lòng nhớ quê hương đành lặng lẽ
Bâng khuâng tưởng lại sắc hoa vàng.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian