Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bước xưa ngày ấy- Thanh Quang

Bước  xưa ngày ấy-


BƯỚC XƯA NGÀY ẤY

Em đi nắng cũng bơ thờ
Gió chiều trở lạnh mà ngờ mưa bay
Nẻo xưa ngày ấy còn đây
Đường xưa thì vẫn nơi nầy như xưa

Chuyện tình một thuở nên thơ
Phút ban đầu biết bao giờ mới quên
Những con đường cũ thân quen
Những ngày tháng đã nhúm nhen cảm tình
Để rồi bở ngỡ lặng thinh
Cho ngày đưa tiễn.. lặng nhìn làm ngơ

Chiều nào bóng ngã chơ vơ
Bước đi những bước luôn chờ đợi nhau
Lối mòn tôi trước em sau
Mơ hồ tưởng đã có nhau trong đời
Mà giờ đây, đã mất rồi
Còn chăng kỷ niệm một thời trong tôi :
Cho dù chỉ nữa bước thôi
Nhưng em chẳng bước trước tôi bao giờ..

Biết tìm đâu để đợi chờ
Đường về lạc lối bến chờ nơi đâu
Giữa đời gió lạnh mưa mau..

Thanh Quang

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian