Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tuổi thơ- Trương Đình Phượng

tuổi thơ Mỗi chiều ngóng mẹ


TUỔI THƠ

Xa rồi thưở ấy
tuổi thơ
Mỗi chiều ngóng mẹ ngu ngơ
đợi quà
Mẹ về oằn gánh đường xa
Mà đôi mắt vẫn thiết tha dịu hiền
Cảnh nghèo nên mẹ ít tiền
Quà cho con chỉ vài viên kẹo đường
Ngây thơ con nhận tình thương
Âm thầm mẹ dõi nắng vương cuối trời...
Đêm dài vời vợi mưa rơi
Mẹ ru con ngủ đầy vơi giọt buồn
Mái xiêu lành lạnh gió luồn
Con đà say giấc mẹ còn trở trăn...

Trương Đình Phượng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian