Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Pleiku giữa phố Sàigòn- Nguyễn Ngọc Hùng



   PLEIKU GIỮA PHỐ SÀI GÒN

Ta về đây với vòng tay bè bạn
mang Pleiku về giữa đất Sài thành
tóc đã bạc theo từng năm tháng
kỷ niệm nào còn day dứt vây quanh

Bao năm rồi xa thầy cô, bạn cũ
xa mái trường, xa áo trắng ngây thơ
xa nắng hạ, xa mưa dầm nước lũ
con dốc cao tan học đỏ bụi mờ

Về đây mơ một chút sương phố núi
chiều ngày xưa phủ kín những con đường
có ai lau giọt mắt rơi rất vội
qua khúc hát buồn... "để nhớ, để thương"(*)

Gặp lại nhau bao buồn vui lẫn lộn
khóc khóc cười cười rộn rã chuyện xưa - nay
Rồi mai đây giữa dòng đời hỗn độn
còn chút gì cho nỗi nhớ chia tay ...


                 Nguyễn Ngọc Hùng


(*) :  Bài hát "Còn chút gì để nhớ" của NS Phạm Duy

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian