Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Những chiều để nhớ- CKM

Những chiều để nhớ


       NHỮNG CHIỀU ĐỂ NHỚ

Lần nào ta gặp em
Cũng vội vàng giây phút
Thời gian qua, không chững lại đôi lần

Chiều dần trôi ...
Bóng hoàng hôn lịm tắt
Nụ hôn nồng ... chẳng thể rời xa

Cứ quấn quýt ...
Chiều về lắng đọng
Giọt sương rơi và má em hồng

Chiều cứ vội
mặc! chiều cứ vội
Ta và em ...
Có hay đâu !!!
Bóng dài hẻm núi
Sương mù rơi phủ kín lối em về
Ánh đèn vàng con dốc dài lẻ bóng
Đà lạt chiều rơi...
trong kỷ niệm êm đềm...

        CKM
Đalat hoàng hôn 01/2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian