Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nếu- Hương Ngọc



NẾU...

Nếu lỡ mai mình xa
Thì đừng buồn anh nhé.
Bởi cuộc đời là thế
Có hợp và có tan.

      Trên con đường xa ngái
      Một mình ta bước đi
      Con thuyền rồi xa bến
      Sóng vỗ bờ nhớ ai?

Rồi mai mình cách biệt
Có còn gì cho nhau
Chút tình xưa đã cũ
Hương xưa đã nhạt màu.

       Chiều nay gió đông về
       Lòng mình sao tái tê
       Thương biển đời dâu bể
       Ôm nỗi sầu lê thê

      
Hương Ngọc- 01.2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian