Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mẹ tôi- Trương Đình Phượng

Mẹ tôi


MẸ TÔI

Nỗi đời vẹt mảnh nón mê
Liêu xiêu dáng mẹ
triền đê gió lùa
Vai gầy quẹn những chát chua
Bán tất bật chỉ đủ mua cái nghèo
Bến đời năm tháng eo xèo
Thương chồng con vững mái chèo vượt qua
Bao sợi tóc bấy sương sa
Bàn chân nhặt những nẻo xa đường gần
Mắt buồn vạc những nếp nhăn
Tay mòn hằn vết tảo tần sớm trưa
Mẹ ơi nói mấy cho vừa
Bao nhiêu mưa nắng nắng mưa
một đời
Lỡ ngày lá úa chợt rơi
Còn mình con ngác ngơ nơi cõi trần
Nén hương dẫu thắp muôn lần
Cũng không khuây được một phần nỗi đau
Mong đừng trầu héo rụng cau
Ga đời còn mãi chuyến tàu tình thương…


Trương Đình Phượng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian