Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hãy giữ giùm tôi- Thiên Thu



HÃY GIỮ GIÙM TÔI

Hãy giữ giùm tôi những nụ hồng
Một thời hoa mộng hẹn hò mong
Trải hương theo gió mùa thương cũ
Gom lá vàng rơi thấy não lòng

Hãy giữ giùm tôi mộng bình thường
Cho tình trong sáng tợ như gương
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Tấm lòng son sắt vẫn luyến thương

Hãy giữ giùm tôi giọt mưa thu
Hoài niệm lần theo mùi hương nhu
Đời lắm bể dâu lòng vẫn nhớ
Nhịp cầu Ô thước vọng tình thu


        Thiên Thu- 01/2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian