Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khúc chiều- Thụy Du

Khúc chiều- Thụy Du


KHÚC CHIỀU

Giá như ta được đêm nay
Cùng say ánh lửa nồng cay men tình
Nhưng... đêm chỉ có riêng mình
Lặng thầm, đơn lẻ bóng hình trăm năm

Đàn ai gảy khúc thơ ngâm
Ta nghe như bổng, như trầm nhặt khoan
Du dương khao khát phòng loan
Xót xa, xa xót dọc ngang cõi mình

Nghe đau một sợi tơ tình
Người ơi ta dạ chùng chình diết da
Ráng chiều mờ nhạt phôi pha
Trăm năm trong cõi Người- Ta biết gần

Hay duyên dù có không phần
Nên tơ tình cũng đôi lần chênh chao
Tương phùng khúc gảy nghe nao
Con sông, dòng suối khát khao hòa cùng.

                   
Thụy Du

Khúc chiều- Thụy Du


NHẠC CHIỀU

Vẳng nghe vi vút lưng trời
Dặt dìu khúc nhạc, người ơi phương nào
Vần thơ da diết làm sao
Nghiêng chiều đổ xuống buộc vào hồn tôi

Du dương bản nhạc không lời
Mà nghe thăm thẳm, vợi vời nhớ nhung
Mà nghe như đã tương phùng
Ngọn đồi, dòng suối khát cùng hoan ca

Mà nghe trời đất bao la
Lặng thầm đã tỏ, xót xa đã từng
Mà nghe hết cả ngập ngừng
Mắt say ánh mắt, môi mừng mừng môi

Vẳng nghe vi vút lưng trời
Đàn ai gảy khúc...người ơi, tơ tình
Xa xa ánh lửa thậm thình
Hình như trời đất hát cùng đêm nay

     
Jenny Phạm (tối 24.11.2014)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian