Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi người đi xa- Nguyễn Ngọc Hùng

GỬI NGƯỜI ĐI XA

Gởi người đi xa- Pleiku mùa này lạnh lắm em ơi
gió bấc từng cơn thổi tóc rối bời
bếp lửa nhà ai quây quần vui thế
sao anh còn mệt mỏi bước đơn côi

Phố núi chiều nay lại không có em
Chiều sắp qua sót chút nắng bên thềm
Anh thẩn thờ đưa hai tay hứng lấy
mà lòng nghe nhung nhớ mắt môi mềm

Bao giờ em về thăm lại Pleiku ?
Anh để dành cho một ít sương mù
một góc phố chiều đèn đường mờ ảo
và hàng cây vàng lá cuối mùa thu

Chiều nay anh bỗng nhớ quá người xa
lang thang trên phố vắng chiều tà
Vụn vỡ quanh đây bao nhiêu kỷ niệm
Anh cúi đầu thương một kiếp trầm kha ...


            Nguyễn Ngọc Hùng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian