Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gió mùa đông- Thuận Thảo

Gió mùa đông


GIÓ MÙA ĐÔNG

Cơn gió lùa qua song
Vần thơ se se lòng
Chiều mong manh vạt áo
Bàn tay mềm chạm đông

Đêm! xào xạc lá thưa
Giọt lòng khe khẽ đưa
Sương đan dày mắt lá
Nhớ tình ai...cho vừa...

Nấp mình tìm khoảng lặng
Nghe hương nồng lá xanh
Nụ cười ai có cánh
Chao nghiêng cả trời hanh!

Tình ai treo cánh lá
Đung đưa chiều ngọt lành
Gió chờ mùa thức dậy
Hương ngọt ngào cỏ xanh!

      THUẬN THẢO

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian