Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiều Souvenir- Lê Hát Sơn

CHIỀU SOUVENIR

Chiều Souvenir- Pleiku
góc phố nào ta qua
ngã tư nào ta đứng
con dốc nào vừa dựng
chân dung ký ức...và

em lành hiền như nắng
hồn hậu như thảo hoa
em ngồi yên lặng ngắm
chiều đi qua..dần xa

mưa li ti rắc bụi
trên dung nhan cũ mèm
ta loay hoay rong ruổi
thèm dựa lưng tóc êm

souvenir chiều muộn
mưa đông đọng trên tay
con chữ mềm mại lượn
trên nhánh rong rêu bày

thời gian chừng thắt bím
trên tiếng lục huyền cầm
bạn ta ngồi đo đếm
ghép khúc tình trăm năm

em thảnh thơi cau có
giữa sắc màu thế gian
hoa hồng vàng hay đỏ
ly rượu trắng hay vàng
cũng ngắn thôi.tao ngộ
cũng buồn bả râm ran

ta muốn làm trẻ dại
cười cợt rất vô tư
không so bì lỗ lãi
hồn nhiên rất học trò

Chiều Souvenir- Pleiku
góc phố nào chưa qua
ngã tư nào chưa đến
không có chỗ dừng chân
lấy chi mà hò hẹn

em không về-chẳng đến
nên khúc tình trăm năm
souvenir chiều muộn
trôi trên tiếng lục huyền

souvenir chiều muộn
tiễn-ta-về-không-em !

Lê Hát Sơn 15.12.2014

          (viết lưu niệm buổi gặp mặt và giao lưu thân hữu nhân sinh nhật 4 năm trang Phố núi và bạn bè tại không gian cafe Souvenia đường Wừu, Pleiku ). 
----------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh trong buổi họp mặt:












1












COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Một buổi họp mặt, giao lưu thật vui, nồng ấm tình thân bè bạn nhưng cũng đong đầy ký ức...

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian