Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Yêu thương bốn mùa- Thuận Thảo



YÊU THƯƠNG BỐN MÙA

Tôi yêu mãi bốn mùa đầy hoa nắng
Yêu vần thơ khi ươm nắng cõi lòng
Với thời gian nối dài những ước mong
Tình bốn mùa hoài trông bao khát vọng

Tôi yêu XUÂN với mai vàng lộc thắm
Búp chồi non mang nhịp sống cho đời
Cùng dang tay như ôm trọn đất trời
Yêu yêu lắm mùa XUÂN về qua ngõ!

Tôi yêu Hạ cánh phượng rơi trong gió
Tiếng ve sầu ca khúc nhạc râm ran
Nắng vàng hanh nghe nỗi nhớ miên man
Người xa hỡi..!ở nơi nào có biết?

Tôi yêu THU mây trời xanh xanh biếc
Mặt hồ trong soi bóng Nguyệt lung linh
Nhành liễu rũ một mình, mãi lặng thinh
Gió thu ơi sao không đến tự tình..?!

Tôi yêu ĐÔNG bởi đông về giá buốt
Dù lạnh lùng nhưng ấm áp vòng tay
Gom nắng thương gói nhung nhớ vơi đầy
Những đêm dài không còn nghe lạnh giá..!

               
THUẬN THẢO

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. Anonymous2/12/14

    Nhạc nền to quá làm giảm đi chất thơ của bài !

    ReplyDelete
  2. Anonymous2/12/14

    @Nặc danh 10.18 02/12/2014: vấn đề là nhạc nền có phù hợp hay không, chứ to nhỏ thì do link nhạc gốc; thay vì comment, bạn chỉnh volume có phải nhanh gọn, đỡ tốn công hơn không???

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian