Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lập đông Phố núi- Hồ Nghĩa Phương



LẬP ĐÔNG PHỐ NÚI

Những tia nắng đầu tiên rắc đều trên phố Núi
Vạt dã quì chuyển mình theo quy luật tự nhiên
Trên chặng đường rong ruổi
Anh bắt gặp sắc vàng phủ thảm cỏ xanh.

Vậy là lập đông rồi... Tây Nguyên ơi!
Anh vẫn mơ về thảo nguyên bát ngát
Nơi ngọn thác đầu nguồn ào ạt
Đại ngàn hoà vọng tiếng chim kêu
Bao nương rẫy chạy dài theo triền đồi thăm thẵm
Vầng trăng sớm tiễn em về sau buổi xoan tình
Đôi mắt vợi buồn ẩn hiện dưới vòm cây rung đưa

Đông vừa khẽ chạm mái nhà rông
Dã quì thức dậy muộn mằn sau giấc ngủ tròn năm
Nắng vẫn mơn man phố Núi ngày anh trở lại
Sao hoang lạnh tái tê
Qua ngõ phố giăng sương bóng chiều chìm khuất
Khi em -anh không cùng một con đường...
Và cùng thương dã quì rộ nở suốt mùa đông.


          Hồ Nghĩa Phương (08/11/2014)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian