Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hương thầm- Thiên Thu

Hương thầm


HƯƠNG THẦM

Sáng nay ra đầu ngõ
Thấy bằng lăng nở hoa
Màu tím buồn muôn thuở
Nghe sầu dâng chơi vơi

Xa nhau từ dạo ấy
Kỷ niệm xưa còn đây
Nỗi buồn nào chôn kín
Lòng nhớ ai bây giờ

Tìm đâu ngày tháng cũ
Thuở hẹn hò xa xưa
E ấp chùm hoa dại
Em ngóng chờ vì ai

Giờ màu hoa xưa ấy
Vẫn đậm đà hương bay
Mà người đâu chẳng thấy
Vọng lại chút hương thầm

Thiên Thu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian