Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cánh nhạn- Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả ( Phần 1 )

Cánh nhạn
                             xướng họa nhiều tác giả (Phần 1)

Bài xướng:

CÁNH NHẠN

Cánh nhạn lẻ loi phía cuối trời
Chiều thu man mác lá thu rơi
Mây bay theo gió, mây tơi tả
Gió thổi đưa mây, gió rối bời
Những tưởng đôi nơi về một chốn
Đâu ngờ một chốn rẽ đôi nơi
Cầm tay thầm hẹn hôm nào gặp
Sẽ trả cho nhau món nợ đời.

   Khánh Vân - 21.10.2014


Bài họa của các bạn thơ:

1- CẦU VỒNG
                    ( Nguyễn Trọng Liên)
Đỏ, tím, vàng, xanh .. hiện cuối trời
Cầu mây nửa khúc tưởng như rơi
Phía này thổn thức lòng nhung nhớ
Bên ấy chờ mong ruột rối bời
Chiều gió: tái tê, đau một chốn
Đêm mưa: buốt giá, xót đôi nơi
Sông Ngân sao nỡ trôi về ấy…
Sương khói trao nhau một kiếp đời
             28.10.2014



2- CHIỀU HOANG
                  ( Trung Nguyễn Đình)
Lẻ loi cái nhạn lướt bên trời
Tê tái hoang chiều chiếc lá rơi
Thân vượt ngàn trùng thân lạc lõng
Cánh xuyên muôn dặm cánh tơi bời
Mây lồng gió rịn mong về tổ
Nguyệt rọi sương sà cố tới nơi
Hỏi bạn tầm chương miền xứ lạ
Nợ nhau ý gửi viết trang đời.


3- CÁNH NHẠN
                  ( Bảo Như )
Lẻ loi, bay mãi đến chân trời.
Cánh nhạn chao mình, bóng khẻ rơi.
Thảng thốt nhớ NGƯỜI, tim đã rối,
Muộn mằn thân tủi dạ thêm bời.
Mấy ai mong ước, tay không với?
Bao kẻ mơ say, hồn đến nơi?
Chân bước liêu xiêu, tình ở lối.
Đậm đà tâm ái, thắm tươi đời.



4- NGUYỆN ƯỚC
                     ( Ngô Trí Bưởi)
Chao nghiêng cánh nhạn phía chân trời
Lá úa chiều thu lơ lửng rơi
Vần vũ mây bay nghe nháo nhác
Mưa tuôn ập đến thấy tơi bời
Hoài mong đôi lứa cùng tao ngộ
Ước muốn hai ta! Chẳng tới nơi
Đã quyết yêu nhau thề trọn kiếp
Tình chung giữ thắm mãi cho đời.


5- CÁNH NHẠN THU
                      ( Chu Hồng Trung)
Vầng mây phiêu lãng ở lưng trời
Thu rải tang bồng hứng nắng rơi
Buốt dạ sầu đong sầu điệp điệp
Se lòng tủi ướp tủi bời bời
Một nơi dệt ước không đôi ngã
Đôi ngã đan thề sẽ một nơi
Thương cánh nhạn bay xa cõi mộng
Hanh hao sợi nhớ vắt ngang đời.
             23/10/2014



6- CÔ ĐƠN
                ( Ngô Quang Hùng)
Hoàng hôn buông xuống phủ chân trời
Tia nắng hững hờ giọt nắng rơi
Chim nhạn lẻ loi chim mãi miết
Gió chiều lồng lộng gió tơi bời
Xa bầy ngơ ngác tìm bao chốn
Lạc bạn bàng hoàng kiếm mọi nơi
Mơ ước một ngày xây tổ ấm
Bên nhau đôi lứa đẹp tình đời

           22/10/2014.


7- NÀO HAY
                 ( Trì Nguyễn Huy)
Tia chớp nhì nhoằng loáng cả trời
Mây vàng tung gió lá vàng rơi
Lòng vương tình cũ lòng sâu nặng
Dạ nhuốm duyên tơ dạ ríu bời
Cứ nghĩ khắp nơi không bến vắng
Ai ngờ bến vắng có khắp nơi
Ngàn năm truyền kiếp mơ nào được
Tạo hóa xưa nay vốn sự đời
           (22/10/2014 )



8- HẠC VUI
               ( Dang Kich)
Tung tăng đôi hạc bóng in trời
Mặc ánh tà dương héo hắt rơi
Cỏ lẫn dưới hoa, hoa rào rạt
Hoa tràn trên cỏ, cỏ bời bời
Khắp nơi đồng bãi về muôn lối
Muôn lối thảo nguyên tỏa khắp nơi
Hạnh phúc thần tiên, trời sắp đặt
Thú vui những tưởng đến quên đời
           22.10.2014


9- TÌM BẠN
              ( Dinhnguyen Nguyen)
Nhạn kia sải cánh phía chân trời
Xào xạc cây rừng lá rụng rơi
Gió đảo mây cuồng mây trắng bạc
Mây hờn gió hận gió tơi bời
Chẳng thể nhiều nơi chơi mọi chốn
Không ngờ mọi chốn trốn nhiều nơi
Em ở phương nào anh đến gặp
Trao nhau duyên thắm ấm tình đời




10- MỘNG
            (Traitimbietkhoc Tn)
Buồn thương cánh hạc cuối chân trời
Lặng lẽ tìm ai khắp nẻo đời
Phận rẽ đôi đường bay chấp chới
Đời chia mấy ngả lượn tơi bời
Đêm trăng lạnh lẽo đêm trăng rọi
Ngày tuyết ơ thờ ngày tuyết rơi
Vẫn muốn ân nồng cao chất vợi
Nên đành mỏi mắt kiếm muôn nơi!!
             22/10/2014


11- LÒNG ĐAU
                    ( Thanh Binh)
Giông tố mưa tuông mù mịt trời
Quê tôi bão táp lệ rơi rơi
Nhìn về quê mẹ lòng đau nghẹn
Nghĩ đến người thân dạ nát bời
Mong ước ơn cao soi mọi nẽo
Nguyện cầu phước báu đến nơi nơi
Phương xa chỉ biết xin trời đất
Một chút tâm thành góp với đời
              23.10.2014



12- NHẠN LÌA ĐÔI
                      (Thanh Nguyen)
Một cánh chim non lạc cuối trời
Chiều hoang buồn lạnh bóng chim rơi
Bi thương một bóng lòng đau xót
Lẻ cánh chiêng chao dạ rối bời
Hiếu Vấn (1) tình sâu sầu ướt lệ
Ngư Nhi mộ (2) đắp đắp đâu nơi
Chuyện xưa còn đó như ai oán
Lưu vết đau thương lại chốn đời


13- CUỐI THU
                     ( Trúc Lê Văn)
Vầng hồng le lói phía chân trời
Cơn gió cuối thu cuốn lá rơi
Hoa thắm vì mưa, hoa nhợt nhạt
Lá xanh gặp gió, lá tơi bời
Đúng nơi- vẫn nghĩ: Nên tìm chốn
Tìm chốn- nào hay: chẳng đúng nơi
Mội việc không như lòng ước muốn
Người ơi cay đắng cái tình đời.




14- CHIM ƯNG
                    ( Bình Nguyễn)
Chim Ưng sải cánh giữa bầu trời>
Quân tử gót mòn mộng chẳng vơi
Khao khát mãi còn khao khát mãi
Mộng mơ vẫn đó mộng không rời
Chân trai bốn biển kiên cường bước
Dấn bước chân trai tới khắp nơi
Chí lớn trượng phu lừng lẫy quá
Còn vang danh tiếng đến muôn đời
            22/10/2014


15- CÁNH NHẠN XUÂN
                   ( Thế Quang Châu)
Nhạn chuyển vùng bay kín cả trời
Xuân về lất phất hạt xuân rơi
Hương đưa ái mộng hương ngây ngất
Mông đắm hương thơ mộng bới bời
Mới biết hai nơi nào cả chốn
Thôi đành cả chốn tách hai nơi
Duyên nay chửa đặng cầu trời phật
Đôi ngả - Tình ta vẫn trọn đời



16- VỊNH CÂY BÈO
                   (Dang Kích - Bài 2)
Thân phận nhà ngươi khổ quá trời
Lênh đênh chìm nổi tựa con rơi
Bèo dồn ngọn sóng, bèo xô dạt
Sóng dập thân bèo, sóng rối bời
Lũ cuốn muôn nơi về cửa bể
Triều dâng cửa bể khắp muôn nơi
Bao giờ cho nước bình an nhỉ
Để khỏi lang thang kiếp bụi đời


17- ĐÊM MỘNG
                   ( Dung Nguyen Xuan)
Một tiếng chim kêu lạc góc trời
Lá rơi như thể mảnh hồn rơi
Trăng trôi vào mộng trăng thao thức
Mộng ủ trong trăng mộng xới bời
Mây ấy trăm nơi về một chốn
Gió kia một chốn thổi trăm nơi
Ta như chiếc bách trôi sông rộng
Biết dạt nơi đâu chốn cuộc đời
                22/10/14



18- MONG NGÀY SUM HỌP
                       ( Huong Que)
Một áng mây trôi phía cuối trời
Ngàn lau hiu hắt bóng chiều rơi
Người đi phương ấy lòng tan nát
Kẻ ở nơi đây dạ rối bời
Ước muốn xuôi chèo về một chốn
Mong đừng trắc trở khỏi đôi nơi
Cầu xin trời phật ngày gặp lại
Được sống bên nhau đến trọn đời


19- BAO GIỜ?
                  ( Nguyên Hùng)
Cánh chim phiêu lãng phía chân trời
Có biết chốn này nước mắt rơi
Nhớ trộn vào mong, mong xáo xác
Mong hòa với nhớ, nhớ bời bời
Một nơi hứa hẹn chờ đôi lứa?
Đôi lứa mỏi mòn đợi một nơi!
Xin hỏi bao giờ ta tái ngộ
Được vui thỏa nguyện sống trên đời?
            22/10/2014 


20- MỐI TÌNH ĐỜI
                        ( Tương Trần)
Tím loang ráng đỏ phía chân trời
Nhạn xoải cánh ngang, thả tự rơi
Mây cuộn vờn lên, mây hết bạc
Gió lồng quằn quại, gió tơi bời
Tưởng rằng như thế, mây nhiều chốn
Cứ nghĩ vậy thì, gió lắm nơi
Hẹn bạn mai về ta gặp lại
Bên nhau mãi mãi mối tình đời!
               23/10/2014



21- GỬI NHỚ
                  ( Phương Hoà Chu)
Tím đổ chiều loang nhuộm khắp trời
Nỗi lòng khắc khoải nỗi chơi vơi
Buồn vương thương nhớ buồn tê tái
Nhớ lặng tâm can nhớ rối bời
Thu ước nắng vàng ,thu lắng đọng
Nắng mong thu lặng ,nắng muôn nơi
Xa xôi chuyển nhớ vào phương cũ
Những muốn niềm vui với cuộc đời !
                23/10/2014


22- TIẾNG NHẠN ĐÊM
                            ( Bình Nguyễn - Bài 2)
Bổng nghe văng vẳng giữa khung trời
Tiếng nhạn kêu đêm tiếng Nhạn rơi
Vàng úa . Thu phai. Vàng thu rụng
Lá khô. Cành héo. Lá tơi bời
Nghĩ rằng đến hẹn về chung lối
Đâu ngỡ mỗi người vẫn một nơi
Biết mấy chờ mong ngày gặp lại
Bên nhau chia sớt những tình đời !
             23/10/2014



23- CÁNH NHẠN TRONG CHIỀU
                        ( Nhuy Gialai)
Vàng ánh heo may tận cuối trời
Trăng non lơi lả đợi sao rơi
Cô đơn cánh nhạn thân mòn mỏi
Lạc bóng tà dương sắc rối bời
Ngàn dặm mãi tìm đâu tổ ấm?
Nửa đời còn mộng lẻ đôi nơi!
Cũng đành, chẳng trách chi thân phận
Còn chút tàn hơi, cũng nợ đời…

----------------------------------------------------------------------
( Đọc tiếp phần 2)          

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. Bài này khá độc đáo ở cái lối điệp từ trong các cặp đối. Vì thế nếu không giải mã được thì bài họa hãy còn thiếu

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Anh DangKich đã ghé thăm trang nhà. Tiếc là những phân tích xác đáng, rất hay của Anh trên facebook do không có link riêng nên không thể đưa về đây để Quý độc giả tham khảo được. Sau khi có gợi ý của Anh, những bài họa đã "chuẩn" và hay hơn hẳn (chủ yếu là bài họa ở phần 2...)
    Kính chúc Anh luôn khỏe, nhiều niềm vui như ý nhé

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian