Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bạn tặng rượu cho ta- Hà An

BẠN TẶNG RƯỢU CHO TA

Bạn tặng rượu cho ta
Bạn đến thăm ta thấy ngồi thiền
Thân hình còm cỏi giữa vô biên
Chén bát chung quanh nằm im tiếng
Bếp lạnh, tro tàn-đỏ nắng xiên

Bạn đến thăm đây, tặng chút quà
Rượu sâm bồi bổ bản thân ta
Người như cây héo miền hoang mạc
Khát chờ men rượu như khát mưa

Bạn buồn nhìn cây cỏ lay đưa
Khẻ nói- hãy sống sao khí phách
Đừng trách hờn chi chuyện thế gian
Vượt bễ trầm luân dẫu muộn màng

Tình bạn dành cho thật chứa chan
Như thuở yêu xưa vẫn nồng nàn
Vì người rời xa mầu yếm thế
Để bạn yên tâm bước quay về

Giã bạn-xin một ly thôi nhá
Lặng nhìn bóng dáng nhỏ khuất xa
Cảm ơn bằng hữu-lòng Dương Lễ
Chia cách sơn khê mãi nhớ mong

    HÀ AN (Tháng 11 năm 2014)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian