Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bâng khuâng tháng Mười- Hương Ngọc



       BÂNG KHUÂNG THÁNG MƯỜI
                                           (trời tháng 10 chưa cười đã tối)

Nhẹ nhàng thu lướt sang đông.
Xun xoe áo lạnh ấm lòng mình ơi!
Lại thêm mùa cưới nữa rồi.
Niềm vui trao cả lên môi mọi người.

Dung dăng sương khói buông lơi
Sau mưa chợt nắng chơi vơi bóng chiều.
Tháng mười thoáng dáng thu yêu
Nghe rơi chiếc lá cô liêu nỗi mình.

Trăng mờ lấp ló buồn tênh
Năm, ba cánh nhạn quẩn quanh gọi bầy.
Đêm dài chưa vội tàn canh.
Ngẩn ngơ ngày ngắn - chưa xanh nụ cười !

     
Hương Ngọc (11 tháng 10- 2014).

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian